Qua 2 lần thức dậy, anh đội viên rất lo lắng cho bác, anh sợ Bác bị lạnh và sẽ không còn sức khỏe để tham gia cách mạng. Nhưng đến lần thứ 3 thức dậy, anh mới thật sự cảm thấy sự ấm áp của bác đối với mỗi chiến sĩ. Bác ngồi dóm lửa sưởi ấm cho các chiến sĩ với cái rét rừng, bác lo lắng cho các chiến sĩ không ngủ được. Qua lần thứ 3 anh thức dậy, anh rất ngạc nhiên vì bác vẫn chưa ngủ, bác còn nhắc nhở anh hãy ngủ đi để còn có sức đánh giặc lòng bồn chồn của anh chiến sĩ đã chuyễn thành sự ngưỡng mộ đối với bác, sự tự hào về một lãnh tụ dân tộc cao cả. Anh rất xúc động khi thấy Bác hi sinh giấc ngủ của mình, ân cần chăm sóc mọi người. Đồng thời thể hiện niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao, muốn chia sẻ sự lo lắng với Người.
`#Study well`
$#Cheems$