Trong xã hội ngày nay,con người dần bị lu mờ bởi thứ vật chất và tiền tài.Những áp lực về cuộc sống,những mệt mỏi và lo toan ấy đã khiến cho con người cũng dần dần trở nên biến chất.Mà có đôi lúc,nếu ta sống chậm lại,học tập theo sự giản dị của bác Hồ vĩ đại khi xưa.Có phải những thứ khác sẽ tốt đẹp hơn.Thứ mà ta lấy làm tự hào sẽ không phải là tiền tài hay danh vọng mà là một cuộc sống bình yên bên người thân của mình,được làm những điều mình thích,làm những điều thật giản dị và tốt đẹp.Ta bỏ quên đi những bộ đồ hiệu hay những thứ vật chất khác mà ta tập trung vào xây dựng và phát triển bản thân,sống một cách bình dị và hoà nhập với thiên nhiên.Ta cần học tập theo bác,noi gương bác nhiều lắm.Không phải mỗi học sinh hay thanh niên cần học đức tính giản dị ấy của bác .Mà là tất cả mọi người đều nên học.Học để sống một cách tốt đẹp hơn,gần gũi hơn,yêu thương hơn.Mà chỉ khi học được đức tính giản dị như bác,học được tâm hồn bình dị ,bất biến của bác thì xã hội mới văn minh hơn,nâng lên tầm cao tri thức của bản thân và cả là cộng đồng