Bản thân em là một người học sinh nhưng em lại chưa thật sự chăm chỉ trong học tập. Ngày ngày em chỉ mải mê với điện thoại di động, lần mò trên in -ter-net với đủ trò vui mà quên đi nhiệm vụ học tập của mình. Dẫu em hiểu rằng học tập là hải đăng dẫn lối tới thành công nhưng sự lười nhác của bản thân em là điều quá đáng sợ. Em sẵn sàng dành hàng giờ cho trò vui, cho những video nhảm nhí. Nhưng em lại hoàn toàn mệt mỏi, thờ ơ với việc học. EM luôn lãng quên bài tập dù em biết đó là nhiệm vụ quan trọng của mình. Cách em đối xử với bài tập các môn đầy bất công. Nếu cứ tiếp tục lười biếng, ỷ lai, thụ động, em không biết tương lai của bản thân sẽ mịt mù đến mức nào.
Từ mượn in đậm