Chúc pé học tốt ^=^ Vui vẻ khi đến trường
Trong giờ ra chơi, cả lớp đang ầm ĩ và náo nhiệt vô cùng. Những đám con gái túm tụm lại đọc truyện, những đám con trai thì nô đùa khắp lớp rồi chạy ra ngoài hành lang. Còn em thì vẫn đang ngồi tại chỗ với người bạn cùng bàn của mình. Bạn ấy tên là Duyên, ngồi chung bàn với em được gần 5 năm rồi. Bạn ấy đang học bài chăm chú. Tính tình Duyên rất chăm chỉ siêng năng vô cùng, khi học bài là bạn ấy ko để ý đến những thứ xung quanh. Gương mặt bạn chăm chú nhìn vào trang vở, ánh mắt chăm chăm cùng cánh tay viết liên tục rất hoạch bát .Thỉnh thoảng Duyên có quay sang em mượn cục tẩy, cái thước và nhờ giải mấy bài toán bạn ấy chia biết . Nhờ sự chăm chỉ này mà bạn luôn đứng đầu lớp về kết quả học tập. Em rất khâm phục tinh thần chăm học của Duyên và sẽ cố noi gương bạn. Để mai sau trở thành người công dân có ích cho nước nhà.