Viết đoạn văn 8 dòng tả ngôi của em trong đoạn văn có sử dụng từ láy
Ngôi nhà của em không to giống như nhà khác, nhà em rất nhỏ nhắn, xinh xinh, vì mẹ của em không thích xây nhà quá lớn. Nhà của em phủ một màu xanh mát lạnh, màu xanh trù phú nhưng cũng rất âm áp, khi vào mỗi tối. Nhà của em có hai tầng, tầng dưới có phòng khách và phòng bếp. Nơi đó để gia đình em ăn uống và xem ti vi, nhớ lại thấy ấm cúng vô cùng. Tầng trên có phòng của mọi người, toilet và cả thư viện nhỏ. Thư viện rất đặc biệt, tất nhiên thì phải có sách, ở đó có kính viễn vọng rất lớn, em còn nhớ năm trước có nguyệt thực, cả gia đình em lên ngắm trăng rất vui. Phòng của em rất đẹp có màu xanh, màu của em thích. Có nhiều người bảo màu xanh rất lạnh nhưng theo em nó rất âm. Phòng của có phòng học rất thoải mái, mỗi khi đến giờ học em lại luôn tập trung, nói gợi cho em nhớ lại người đã tặng em chiếc bàn học này. Chiếc dường ngủ em ai có bạn doraemon đáng yêu cực, bạn ấy luôn ôm em mỗi tối. Đó là ngôi nhà của em.
Học tốt :)