Trong gia đình, mẹ em là người mà em yêu quý nhất. Mẹ em năm nay đã ngoài 38 tuổi rồi. Tuy mẹ em là 1 giáo viên, phải bận nhiều việc với giáo an,sách vở ở trường, nhưng mẹ vẫn luôn dành thời gian chăm sóc cho em. Mẹ luôn luôn phải thức khuya dậy sớm, chăm lo cho cả gia đình em. Dù công việc bộn bề, vất vả, nhưng mẹ em không hề than thở, mẹ luôn chịu đựng.Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể làm mẹ em vui , để không phụ lòng của mẹ.
cho mình câu trả lời hay nhất nhóm nha 💕💕💕
@dinhthu82by
# TRÊN ĐỈNH VINH QUANG 🎁🎁