$#thienquynh795$
Ngày khai trường là một ngày rất đặc biệt,trang trọng,là ngày mà các cô cậu học sinh bước sang một lớp mới,một thế giới kiến thức mới. Ai ai cũng cảm thấy vui vẻ,háo hức trước ngày khai trường,nó có một cảm giác vừa hào hứng chen lẫn với lo sợ. Năm nay đã sang lớp 7,nhưng em vẫn nhớ như in cái ngày khai trường đầu tiên vào lớp 1 năm ấy,hồn nhiên,ngây thơ,trong sáng. Mẹ lai em trên chiếc xe máy,vì tối hôm trước,em đã chuẩn bị đầy đủ,sẵn sàng nên trong lòng không có gì lo cả. Sáng hôm ấy,em còn dậy thật sớm ăn sáng,tập thể dục ,lòng cứ nôn nao,bồn chồn,vui không tả được.Khi đến trường,vì cũng đã được đến tập duyệt trước rồi nên ngôi trường này em cùng đã quen.Nhưng ,hôm nay,cả ngôi trường như được đổi mới,những lá cờ đầy sắc màu phất phới bay,các hàng ghế đều,bục giảng sang trọng. Em phải rời xa tay mẹ,bước vào lớp,cảm giác lcus ấy thật sợ,nhưng nhờ có cô giáo dắt em vào trìu mến,thân thương nên em đã đỡ sợ hơn. Vậy là buổi khai giảng đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ.Mỗi lần khai trường là dấu mốc quan trọng trong đời người trên con đường học tập. Ngày khai trường là một ngày rất trang trọng,cả nước cùng nhau đưa con đến trường,ấn tượng sâu sắc khó có thể quên.