Bài làm
Chao ôi ! Đối với những người ở xung quanh chúng ta,...ích kỷ che lấp mất. Đó là câu nói của ông Giáo về cách nhìn nhận con người của thời phong kiến xưa kia. Họ luôn nhìn bề ngoài mà phán xét tính cách của người khác. Ví dụ như mụ vợ ông Giáo, mụ chỉ biết Lão Hạc không tiêu tiền và tằn tiện, sống khổ sở. Mụ nghĩ Lão Hạc rất " ngu " nhưng mụ không hề biết rằng Lão tằn tiện như thế là vì lý do gì ? Đó là sự xuất phát của tình yêu thương con cái. Hơn nữa, ông Giáo còn lý giải nguyên nhân vì sao những người phong kiến xưa kia lại có cách nhìn nhận con người như vậy. Đó là do sự chèn ép, bóc lột của tầng lớp thống trị dưới những cổ tục lạc hậu, hà khắc. Nó làm con người ta trở nên ích kỷ và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Qua đó, ta phải hiểu ý nghĩa lời nói của ông Giáo là lời khuyên ta phải nhìn nhận và thấu hiểu tính cách của một người thật sâu và kĩ càng. Hãy tìm hiểu và biết cách chia sẻ, thấu hiểu những nỗi lòng của người khác để có cách nhìn nhận đúng đắn.