Bạn nhớ cho mình vote 5 sao và ctlhn ạ. Cảm ơn
Tham khảo nhé
Qua văn bản "Mẹ tôi" được viết dưới ngòi bút tài tình của nhà văn nổi tiếng người I-ta-li-a Ét-môn đô dơ A-mi-xi. Ông đã viết rất hay và khiến cho người đọc ngay cả tôi cũng phải rơi lệ . Chuyện kể rằng hình ảnh ảnh mẹ đã hi sinh tất cả chỉ vì đứa con nhưng cậu con trai lại vô lễ giám xúc phạm tới mẹ. Nên người ba đã viết thư cho cậu con trai. Câu "Mẹ sẵn sàng hi sinh cả 1 năm hạnh phúc của mình để cứu con khỏi 1 giờ đau đớn" thể hiện rằng mẹ của En-ri-cô là một người mẹ tuyệt vời sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để cứu sống con. " Mẹ đã thức suốt đêm để trông chừng hơi thở hổn hển của con" cho thấy được tình cảm và sự kiên trì của người mẹ . "Mẹ có thể nghĩ rằng có thể mất con" người mẹ thật là dũng cảm và kiên trì. Cũng qua văn bản này tôi muốn khuyên các bạn rằng đừng lỡ mồm thốt ra những lời lẽ thiếu lễ độ với cha mẹ của mình điều đó sẽ khiến cho chính cha mẹ của mình vô cùng đau đớn.
@FbBinhne2k88