Nhân vật cụ Bơ-men trong truyện ngắn " Chiếc lá cuối cùng " của nhà văn O-hen-ri đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong em. Cụ Bơ men được khắc họa qua những chi tiết về tuổi tác, nghề nghiệp. Cụ nay đã già và là một họa sĩ nhưng cuộc đời của cậu lại chưa có một kiệt tác để đời thật sự. Cụ nghèo khổ, bất hạnh, sống trong một căn hộ nghèo cùng nhiều họa sĩ khác. Cụ không được khắc họa qua lời nói nhưng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương của cụ dành cho mọi người quanh mình. Tình yêu thương của cụ đặc biệt gắn với sự bao dung, sự ân cần dành cho mọi người. Và trong đó đặc biệt là đối với Giôn xi, cô họa sĩ trẻ bị bệnh sưng phổi. Cụ đã lặng lẽ, âm thầm mà cứu sống Giôn xi bằng cả tính mạng của mình khi không ngại mưa, ngại gió dữ dội để vẽ chiếc lá thường xuân cuối cùng mang lại niềm hi vọng cho Giôn xi. Khi tình yêu thương quá lớn lao, khi sự hi sinh âm thầm, ta càng thấy thêm quý mến, thêm khâm phục cụ, một con người với tình thương lớn lao, sự hi sinh cao cả. Cái chết của cụ là cái chết cụa tình thương mà Ohenri muốn gửi găm đến tất cả chúng ta.