Mùa xuân là mùa cây cối xum xuê, hoa lá phát triển, đồng thời đây cũng là thời gian sum họp gia đình. Đối với em, mùa xuân là một mùa vô cùng tuyệt vời. Vào mùa xuân, không khí mát mẻ và sảng khoái khác với hè, thu và đông, đồng thời mùa xuân cũng gây nên cho em một cảm giác ấm áp bên người thân và gia đình. Mỗi khi xuân đến với làn gió heo may se se lạnh và lòng em cũng cảm thấy nao nức cái mùi vị của xuân. Xuân đến, em được về quê chơi với ông bà và có những khoảnh khắc tuyệt vời không thể nào quên được, điều đó mang lại cho em cảm giác ấm áp và tràn đầy tình thương. Đặc biệt hơn thế nữa, mùa xuân làm cho em có cái cảm giác hưng phấn và hào hứng trong những kì lễ hội thể hiện tính truyền thông của dân tộc Việt Nam. Mùa xuân là một mùa thật tuyệt vời và em sẽ ko quên được những cảm giác ấy.