Nếu phải lựa chọn tính cách hoặc nhân cách, bạn sẽ chọn gì? Có lẽ đây là câu hỏi mà biết bao bạn trẻ loay hoay đi tìm câu trả lời. Tính cách là nét riêng của mỗi người, nó làm nên màu sắc của mỗi bản thể. Nếu không có tính cách, con người khác nào một cái xác vô hồn. Trên trái đất này, không có ai hoàn hảo cả. Trong chúng ta tồn tại cả tính tốt lẫn tính xấu, "rồng phượng lẫn rắn rết, thiên thần và ác quỷ" (Nguyễn Minh Châu). Tính cách thường có tính tự nhiên, còn nhân cách là do giáo dục, đào tạo mà nên. Thông thường, khi nhắc đến tính cách, chúng ta thường nghĩ tới những nét đẹp về tâm hồn, đạo đức. Chúng ta có thể vừa chọn tính ccahs, vừa chọn nhân cách. Chúng ta không thể đánh mất đi bản thể, nhưng đồng thời cũng không thể không hướng đến những điều thiện. Điều đó có nghĩa là chúng ta hãy biến tính cách thành nhân cách đẹp, nỗ lực loại bỏ đi những điều còn hạn chế. Có như vậy, chúng ta mới trở thành người tử tế và có ích.