Trường học chính là ngôi nhà thứ hai của em. Từ xa, ngôi trường như hình chữ U khổng lồ. Ngày ngày đến trường, bác cổng trường dang rộng vòng tay đón chúng em. Sân trường luôn luôn được những bác phượng vĩ che mát. Những hàng ghế đá kia luôn luôn ngập tràn tiếng nói cười của những cô cậu học sinh. Đáng yêu làm sao! Hằng ngày, chúng em đến trường trong không khí vui tươi, hồ hởi. Gương mặt của các thầy cô luôn luôn ánh lên sự tự hào, hãnh diện về học sinh của mình. Họ dành hết sức lực, tâm huyết của mình để truyền lửa cho thế hệ tương lai của đất nước. Thật trân trọng làm sao!
* Câu đặc biệt là
- Đáng yêu làm sao!
- Thật trân trọng làm sao!
* Tác dụng: bộc lộ cảm xúc