Đó là một buổi sáng mùa thu thật đẹp. Em dậy thật sớm để chuẩn bị sách vở thật đầy đủ, quần áo tươm tất để đến trường. Em ngồi sau xe máy mẹ chở đến trường trong tâm trạng vừa vui vừa lo lắng. Em ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường mà lòng cảm thấy bồi hồi. Lá vàng bay xào xạc như lót thảm trên đường đến trường. Không biết vì lạnh hay hồi hộp mà tay em ôm chặt lấy mẹ như không muốn buông ra, Dù đã đến trường. Bầu trời trong xanh, mênh mông, nắng vàng như mật ong trải khắp sân trường. Ngôi trường thật lớn và rất đông người. Từ xa, những chú chim hót líu lo,văng vẳng trong vòm lá lung linh. Em rụt rè nép bên mẹ, không dám rời tay. Nhưng cô giáo đã đến bên em nở 1 nụ cười rạng rỡ, dịu dàng vỗ về. Trong cô thật thướt tha làm sao! Cô đón em vào lớp và giới thiệu với các bạn để làm quen. Em bắt đầu cảm thấy nỗi lo sợ bỗng dưng tan biến. Trước mặt em, là khung cảnh 1 lớp học nhỏ nhắn, các bạn xôn xao bàn chuyện, bàn ghế nhỏ nhắn ngay ngắn, có chiếc bảng đen to đối diện. Em chào tạm biệt mẹ và ngồi vào chỗ theo sự sắp xếp của cô. Bài học đầu tiên cô dạy là bài tập đọc đánh vần. Giọng cô trầm ấm, khe khẽ cuốn hút khiến chúng em chăm chú lắng nghe như nhưng âm thanh rôm rã đã hoàn toàn biến mất. Ngày đầu tiên đi học trôi qua thật nhanh và cũng là một trãi nghiệm thật thú vị.
Tượng thanh: xào xạc, líu lo, khe khẽ, xôn xao, rôm rã.
Tượng hình: rạng rỡ, lung linh, mênh mông, nhỏ nhắn, thướt tha.
"100% ko chép mạng nha bn,đề nghị các pác thích bc dạo, đọc kĩ trc khi bc :3"
#chúc bn hc tốt!
cho mk xin ctlhn nha ^_^