một hôm nọ, khi đi ngang qua sân nhà của 1 bạn nhỏ tôi tình cờ nghe được 1 đoạn đối thoại như sau:
cô bé hỏi bạn nam đối diện:
- Bạn thấy chiếc kẹp tóc này như thế nào? Bố tớ mới mua đấy!
bạn nam ấy không hề để ý tới khuôn mặt vui vẻ pha chút cảm giác quý trọng món quà mà người bố cô bé tặng. Cậu vô tư đáp"
- Xấu chết đi được! (vi phạm pc lịch sự)
Nghe cậu đáp, cô bé nhăn mặt rồi nhào tới bứt tóc bạn nam. Thấy vậy, tôi vào can và dạy cho cậu bé rằng phải luôn để ý và nghĩ kĩ trước khi nói. Lời nói đôi khi sẽ làm người đối diện cảm thấy hạnh phúc và có khi còn làm cho bạn cảm thấy hụt hẫn rất nhiều. Vậy nên qua câu chuyện này chúng ta càng thấm thía câu nói "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".