Em tham khảo bài viết sau nhé:
Cô giáo em tên là Thủy, cô dạy môn Ngữ Văn đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp chúng em. Cô có làn da hồng hào, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa hồng. Đôi mắt cô lấp lánh như vì sao trên trời. Cô Thủy là một người rất nghiêm túc, quần áo của cô lúc nào cũng gọn gàng, chỉnh tề. Trong giờ học, cô giảng bài rất hay như cuốn chúng em vào một chân trời mới với Sơn Tinh, Thủy Tinh, ông Bụt, bà Tiên,... Mỗi khi chúng em mắc lỗi cô đều phạt rất nghiêm khắc bởi cô quan niệm thương cho roi cho vọt. Tuy vậy nhưng khi ở ngoài giờ học, cô rất thoải mái. Cô thường tâm sự, trò chuyện với chúng em như một người bạn thân thiết. Em rất yêu quý cô, em mong cô luôn xinh đẹp và khỏe mạnh.
- từ láy: hồng hào, lấp lánh, thân thiết
- từ ghép: quần áo
- DTC: lớp
- DTR: Ngữ Văn, Thủy