Viết đoạn văn diễn dịch 12 câu miêu tả diễn biến tâm trạng của ông Hai khi nghe làn chợ Dầu theo giặc KHI MỤ CHỦ NHÀ BIẾT CHUYỆN, CÓ Ý MUỐN ĐUỔI KHÉO GIA ĐÌNH ÔNG ĐI. (lưu ý là chỉ trong đoạn "khi mụ chủ nhà biết tin và có ý muốn đuổi khéo gia đình ông đi" chứ không phải toàn bộ phần "khi ông Hai nghe tin làng chợ Dầu theo giặc"
Các ý cần phải có trong bài:
-Ông đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng bế tắc hoàn toàn, những câu hỏi liên tiếp cuộn trào trong đầu ông:"Biết đem nhau...tuyệt đường sinh sống!"
-Chính trong giây phút tuyệt vọng ấy, ông lão đã chớm có ý định:"Hay là quay về làng?". Nhưng rồi ông cảm thấy "rợn cả người" vì làng ông đã theo Tây. Ông đã gạt bỏ ý nghĩ ấy vì "về làng tức là bỏ kháng chiến, bỏ Cụ Hồ".
-Cuối cùng ông đã quyết định một cách đau đớn nhưng dứt khoát:"Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù" `->` Như vậy, tình yêu làng dẫu có thiết tha, mãnh liệt đến đâu, cũng không thể mạnh hơn tình yêu đất nước