Sự thông cảm, chia sẻ trong cuộc sống tạo cho chúng ta sự ấm áp biết cảm thông. Mỗi trái tim của mỗi người vẫn sẽ có những mặt khác nhau, có khi thfi lạnh giá, khi thì ấm áp dù cho như thế nào thì sự thông cảm và chia sẻ vẫn sẽ giúp chúng ta 1 phần nhỏ nào đó. Tôi đã từng nghe nói rằng:" nơi lạnh nhất trên Trái đất là Bắc Cực( hay nam cực quên r) nên đừng để 1 người đã từng có 1 trái tim biết cảm thông biết chia sẻ rồi lại biến thành 1 Bắc Cực thứ 2". Sự cảm thông đôi khi nó cũng bấp bênh lắm, lúc thì thật sự muốn nghe, lúc thì chán nản vì nghe như người ta đang than khổ. Có 1 sự thật rằng: dù bạn có bao nhiêu tình thương, sự thông cảm thì vẫn bị tổn thương bởi 1 người mà bạn vẫn tin tưởng. Nên sự thông cảm vẫn phải đặt đúng lúc, không phải ai cũng có thể thông cảm được. Sự chia sẻ và sự cảm thông rồi nó cũng chẳng còn ý nghĩ gì cả, rồi cuối cũng chẳng ai thông cảm được cho bản thân tôi. Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn – và với người khác – nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó nụ cười… để thốt lên một lời tử tế… để chìa tay ra cho người đang cần giúp đỡ… để viết một lời cảm ơn… để cho đi một lời khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối… để chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người xung quanh." Nếu bạn không thể là Mặt Trời thì cũng đừng làm một đám mây. Nếu bạn không thể xây dựng một thành phố thì hãy xây lấy một trái tim hồng" đúng vậy, bản thân đã không với tới được những thứ cao xa thì hãy để bản thân có 1 trái tim nhân hậu, biết thông cảm và biết chia sẻ, sự hiện diện của những trái tim hồng rất cần cho 1 thế giới đầy chông gai và đầy những bão tố. Biết đâu vào 1 ngày nào đấy sự thông cảm của bạn hay của tôi sẽ giúp ích được 1 phần nào đấy trong xã hội hay cuộc sống.
khoong biết có phải lạc đề không nhưng thấy hơi kì