Lão Hạc là một người cha rất yêu thương con. Đồng cảm với nỗi phẫn chi của người con mà Lão Hạc đành phải chấp nhận để con đi cao su. Làm như vậy lão vì con mà đã ngậm ngùi chịu cảnh già cả, cô đơn, bệnh tật. Ở nhà một mình, lão dành rất nhiều yêu thương cho con chó Vàng, ăn gì cũng cho nó ăn cùng. Nhưng cho đến khi ông đã trót lừa nó để bán lấy tiền cho con đám cưới thì ông đã rất đau khổ, tự dằn vặt bản thân. Láo Hạc là người có ý thức cao về lẽ sống nên sau khi gửi số tiền ít ỏi cho ông giáo thì lại không nhận bất cứ thứ gì ông Giáo cho. Vì là người có lòng tự trọng nên lão Hạc đã lấy số tiền đó làm ma chay để khỏi phiền tới mọi người. Chao ôi, tình phụ tử của lão Hạc thật khiến lòng ta cảm động