Nhân dân Việt Nam ta có lòng nồng nàn yêu nước, thương đồng bào, điều đó đã thể hiện rõ qualịch sử dân tộc hay gần đây nhất là qua đại dịch Covid-19. Còn nhớ những ngày cả thế giới phải gồng mình chống lại đại dịch, khi các nước đóng cửa biên giới, thắt chặt an ninh, chính phủ Việt Nam đã dang tay đón những người con học tập, làm việc xa quê hương trở về. Nhớ những hình ảnh cảm động, các anh chiến sĩ phải ngủ ngoài rừng để nhường chỗ cho khu cách li tập trung, các bác sĩ phải ngủ ngoài sảnh bệnh viện trong những ngày mưa phùn. Nhớ các bạn nhỏ đã đem tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ quỹ chống dịch Covid của Thành đoàn, mua khẩu trang phát miện phí cho người đi đường,...Hay giản dị hơn là những cốc cháo nấu ủng hộ đồng bào trong khu cách li, những bó rau, đồng tiền được ông cụ 70 tuổi đạp xe từ nhà với ý nghĩ sẻ chia...Những việc làm trên, dù to hay bé, lớn hay nhỏ, tất cả đều thể hiện tinh thần tương thân tương ái-truyền thống đáng quý của dân tộc ta