Đáp án đúng:
Giải chi tiết:* Về hình thức: Viết đoạn văn diễn dịch, câu chủ đề đã cho ở đầu đoạn. Đảm bảo các ý sau:
- Là một người con gái ngây thơ, nhẹ dạ, khi được gả cho Trọng Thủy nàng hết sức yêu thương và tin tưởng chồng, chính vì sự tin tưởng thái quá như vậy đã khiến Mị Châu mất cảnh giác với kẻ thù – chồng nàng. Điều này cũng thật khó trách Mị Châu, bởi vua cha nàng cũng không hề có sự phòng bị bởi vậy nên nàng cũng không mảy may nghĩ rằng Trọng Thủy có thể là nội gián, là mối nguy cho quốc gia, dân tộc. Chính vì quá yêu thương, tin tưởng Trọng Thủy nên khi Trọng Thủy đề nghị được xem nỏ thần, Mị Châu đồng ý ngay mà không nghi ngờ, không hỏi ý kiến cha, không cần sự cho phép của ai. Chính sự nhẹ dạ, cả tin ấy của nàng đã tạo điều kiện thuận lợi để Trọng Thủy đánh tráo nỏ thần. Nàng là một tội đồ, tội của nàng là đã làm lộ bí mật quốc gia không những vậy đây lại là bí mật quan trọng nhất, là cốt lõi để bảo vệ quốc gia mình. Khi Trọng Thủy thác kế về nước thăm cha với lời dặn dò đầy ẩn ý. Nếu là một người bình thường có lẽ sẽ nhận ra ngay sự không bình thường trong lời dặn dò của Trọng Thủy: “Tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể dứt bỏ. Nay ta trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước bất hòa, Bắc Nam cách biệt, ta lại tìm nàng, lấy gì làm dấu”, Mị Châu không để ý và không hề nhận ra với lời dặn dò đầy ẩn ý của Trọng Thủy, nàng chẳng ngần ngại nói ra cách sẽ giúp chồng tìm lại mình nếu hai nước bất hòa. Nàng đâu biết rằng làm như vậy chính là đã vẽ đường để cho kẻ thù giết chết cha mình.
- Vì tình yêu mù quáng với Trọng Thủy, nàng đã không có cái nhìn, suy nghĩ sáng suốt để xử lí đúng đắn mối quan hệ giữa việc nước và việc nhà: Khi bị Triệu Đà đánh lần hai, cả An Dương Vương và Mị Châu phải bỏ chạy, trên đường nàng đã làm theo đúng lời mình nói trước đây, rắc lông ngỗng để chồng tìm thấy mình. Nào ngờ rắc lông ngỗng lại để cho Trọng Thủy đuổi theo để truy sát An Dương Vương. Mị Châu không hề nhận ra tại sao nỏ thần lại không hiệu nghiệm, không hề suy nghĩ đến vận mệnh dân tộc. Điều nàng suy nghĩ duy chỉ có tình yêu, tình cảm phu thê. Tình yêu mù quáng đã làm lu mờ lí trí nàng và đã dẫn đến kết cục bi thảm cho chính nàng và cho dân tộc.