Anh Dế Choắt ơi, chắc hẳn anh vẫn còn nhớ tôi đúng chứ? Tôi là Dế Mèn đây, là kẻ đã khiến anh phải ra đi một cách oan uổng. Tôi hối hận lắm rồi, chỉ vì thói ngông cuồng, ích kỉ của mình mà đã dẫn đến hạu quả không thể lường được. Sau vụ việc ấy, tôi đã đi xin lỗi chị Cốc và nói ra mọi chuyện, chị Cốc rất đỗi ngạc nhiên khi biết rằng anh đã qua đời. Chị bảo với tôi là chị không hề cố tình, chị ấy cũng đau lòng lắm. Tôi hứa với anh, từ nay tôi sẽ đi khắp nơi để giúp tất cả mọi người, sẽ không ích kỉ và ngông cuồng nữa. Tôi sẽ coi đây như bài học xương máu của mình, anh Dế Choắt á, anh an nghi nhé!