Ngày đầu tiên đi học để lại trong lòng mỗi người vô vàn xúc cảm. Đó là những mơn man, dịu ngọt ngày đầu tiên đi học. Nó gắn liền với niềm yêu, nỗi nhớ và cả những hồi hộp, trăn trở, bâng khuâng. Làm sao có thể không quên hương thu dịu nhẹ và đưa vào lòng ta cả những bỡ ngỡ, mừng vui. Ngày đầu đi học thiêng liêng vô cùng trong cuộc đời mỗi người. Từ phút giây lo lắng ban đầu, ta dần chuyển sang những mong mỏi, háo hức. Háo hức vì bên ta là bao bạn nhỏ cũng đang rộn rã đến trường. Hình ảnh của cờ hoa, của cổng trường rộng lớn đã phần nào tác động đến ta và làm ta không thể không mừng mừng, tủi tủi. Rồi giây phút rời xa vòng tay mẹ, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, mọi thứ gắn với lo âu và cũng làm lòng ta thêm xốn xang. Cánh cổng trường này, ngôi trường này, ngày đầu tiên đi học ấy, đời ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên.