Câu nói : ''Cách phòng chống thiên tai tốt nhất chính là nhận thức và ý thức của con người'' thật đúng . Vì trong cuộc sống thực tại, thảm họa thiên nhiên là có thể xảy ra, nhưng đâu phải mỗi thiên nhiên gây ra, cái yếu tố chính gây ra thảm họa lại chính là con người . Đúng vậy, qua hàng nghàn năm qua ta cũng đã đã chứng kiến thấy. Cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã lên tiếng cho điều đó. Mẹ thiên nhiên đang gào thét bởi Trái Đất đang lụi tàn. Vì đâu mà ra nông nỗi này, vì con người ko có ý thức trong việc khai thác và bảo vệ thiên nhiên. mẹ thiên nhiên đã cho ta tất cả vậy mà chúng ta, con người lại tàn nhẫn khai thác trái phép . Và rồi con người lại đục thủng đến trái tim Mẹ - rừng Amazon. Rồi tai họa đến, bấy giờ con người ms nhận ra hành động sai trái của mik, và bắt đầu phục hồi thiên nhiên. Và rồi họ ms bt, chính sự vô ý thức đã làm nên cơn thịnh nộ, trận thiên tai của Mẹ. Thật vô ý thức ! Thật đáng chịu trách nhiệm !