Arger Lagan is the name my parents gave me when I was born. But everyone in the family still calls me Baby like a line. That name really suits my skinny body. I am very healthy but also naughty, my mother told me that I cannot grow up. Every afternoon when I come home from school, I usually go with my friends Quang and An Chai. Bored today, we invite each other to fight and circle. My house is full of balls, rings, can't find a robot or a lego set. My father often laughed and teased me "Our baby should be a girl". That's naughty, but I'm also a learning device! Layer beige is at the top. Last year, I was also sent by my family to take a good exam in the province in Math. My biggest dream is to become a doctor to cure my mother's illness, cure many people's diseases, many mothers say, "who help me. I am sure that I will realize that dream that It may be possible to cure my mother's illness
dịch
Arger Lagan là tên mà ba mẹ đặt cho lúc em mới ra đời. Nhưng mọi người trong nhà vẫn quen gọi em là Bé gầy như que tăm. Cái tên đó xem ra rất hợp với thân hình gầy của em. Em rất khoẻ nhưng cũng nghịch ngợm nhiều nên mẹ bảo em không thể lớn được. Mỗi buổi chiều đi học về em thường cùng bạn Quang , bạn An chai đi đổ dế. Hôm nào chán chúng em lại rủ nhau đi đánh bi, đánh vòng. Trong nhà em toàn bi, vòng , không thể kiếm đâu ra một con robot hay một bộ lego cả. Ba thường vừa cười vừa trêu em “đáng lẽ Bé gầy nhà ta phải là con gái mới đúng”. Nghịch ngợm là vậy nhưng em cũng chăm học lắm nhé! Ở lớp Bé gầy toàn đứng đầu thôi. Năm ngoái em còn được nhà trường cử đi thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán nữa đấy. Mơ ước lớn nhất của em là được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ em , chữa bệnh thật nhiều người, thật nhiều người mẹ bảo " giúp người thì người giúp lại mình . Em tin chắc rằng mình sẽ thực hiện được ước mơ đó để có thể chữa bệnh cho mẹ
~Arger Lagan@@@~
Chúc bạn có một ước mơ thật là cao cả!!!