Lục Vân Tiên là một người văn võ song toàn. Lục Vân Tiên lên kinh đi thi thì giữa đường gặp Kiều Nguyệt Nga bị cướp bắt. Lục Vân Tiên đã ra sức cứu giúp, đuổi được tên cướp đi. Kiều Nguyệt Nga vì cảm ơn công cứu giúp đã mở lời cảm tạ với Lục Vân Tiên. Và nàng giới thiệu về mình cho Lục Vân Tiên biết. Nàng là Kiều Nguyệt Nga, quê ở quận Tây Xương, cha làm tri phủ ở Hà Khê. Nguyệt Nga trong lòng rất cảm tạ ơn ra tay trượng nghĩa cứu giúp nàng. Nàng cũng giãi bày tâm sự về việc mình đi đến nơi này, nàng mang theo thư của cha để định bề gia thất. Tuy nàng vâng lời "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nhưng trong lòng này cũng đang mang một nỗi buồn, thấy sự bất công trong con đường hạnh phúc của mình. Nguyệt Nga trong lòng thật sự biết ơn của Vân Tiên, nếu không có chàng cứu giúp " tiết trăm năm cũng bỏ đi một hồi". Kiều Nguyệt Nga đã có một cuộc nói chuyện như vậy với Lục Vân Tiên.