Tết là dịp chúng ta được xum họp với gia đình , tết như một phần thưởng cuối năm dành cho chúng ta vì đã nổ lực hết sức một năm qua . Tết về cũng là mua xuân , cây cối đâm chồi nảy lộc , những bông hoa khoe nhàu màu áo mới .Tết đến trong nhà chúng ta không thể thiếu bánh mứt , bánh chưng , món thịt kho hột vịt và khổ qua , những quan trọng nhất trong ngày tết vẫn là cây mai thứ được tượng trưng là linh hồn của ngày Tết . Vì thế trước khi tết đến gia đình em lại cùng nhua đi chăm sóc những cây mai ngoài vườn . Những cây mai ngoài vườn được chăm sóc kĩ càng từ đầu năm nay đã đăm chồi nảy lộc , những chồi non bắt đầu nhé lên , cây mai tươi tốt tràn đầy nhựa sống , có vài bông nố nắc muốn chào xuân nên đã vươn vai chớm nở làm cho cây mai thêm đẹp , những chiếc lá xanh tốt cứ từ từ đung đưa trong gió như đang vẫy chào mùa xuân . Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải chăm sóc chây mai cho ra hoa và phải dời nó vào trước sân nhà . Cây mai tươi tốt được ba em cẩn thận bón phân , em thì cắt đi những chiếc lá già yếu để nhường chổ cho các lá non . Mẹ thì đang tỉa cành cho đáng mai thêm đẹp , như thế cả nhà em chăm sóc cây mai rất chu đáo . Đến lúc bưng mai vào nhà cây mai to nặng phải đến 3 người lớn bưng mới được , mọi người cẩn thận từ từ bưng lộc xuân đặt ở trước sân . Cuối em cùng mẹ trang chí cho cây mai bằng những bao lì xi màu đỏ cùng với những chiếc đèn chùm . đặt mai trước nhà ta có thể cảnh nhận được rõ khí xuân đang đến và tràn ngập khắp mọi nơi . Nhìn cây mai làm em và gia đình háo hức chào đón một mùa Tết vui vẻ .
@@@@học tốt nhé !