Sau một kì nghỉ hè xả hơi thoải mái, em đã sẵn sàng bước vào năm học mới. Ngày khai giảng chính là giây phút mà tất cả học sinh đều mong chờ. Trời thu mát mẻ, bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Trên sân trường, những đóa phượng tàn rụng lả tả đầy sân. Ngày khai giảng, ai cũng khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh, trên mặt ai cũng đều hiện rõ vẻ hớn hở, vui tươi. Tiếng trống trường vang khiến ai nấy đều xao xuyến, rao rực. Khi thầy hiệu trưởng lên phát biểu, em chăm chú lắng nghe từng câu, từng chữ. Lời thầy nói thật ấm áp biết bao, thấm thía biết bao. Vậy là một năm học mới chính thức được khởi động với nhiều hi vọng mới của cả thầy và trò. Em tự nhủ lòng mình sẽ cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa để bản thân có thể tích lũy được nhiều kiến thức hơn, đạt được nhiều thành tích hơn. Đồng thời, em sẽ năng nổ hơn để mình có thể dạn dĩ hơn và trưởng thành hơn. Yêu biết bao màu khai trường đầy ý nghĩa!