Trải nghiệm mà em không bao giờ quên đó là trải nghiệm đi bộ quanh hồ Tây vào năm ngoái. Em và bạn của mình đã liều lĩnh thực hiện một chuyến đi mà chính chúng em cũng không hiểu mình sẽ dừng ở đâu, đích đến là gì. Chúng em cứ đi, đi mãi với đôi chân chắc khỏe, với một niềm tin lớn lao rằng mình sẽ thực hiện được. Kim đồng hồ cứ mỗi lúc trôi và chúng em thì thêm mạnh mẽ, quyết tâm để không bị muộn giờ về và có thể đứng trước nguy cơ không lỡ mất chuyến xe nào. Nhưng rồi, chúng em đã lạc. Hai đứa em đã cố gắng tìm một chiếc xe buýt, định hình lại con đường và thật may vẫn có thể trở về nhà. Sau lần ấy, em và bạn mình tỉnh ra rất nhiều và không cảm dám hành xử ngáo ngơ không dự tính nữa.