Đối với con, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này. Mẹ là người đã đánh đổi cả nhan sắc, sức khỏe để sinh con ra. Mẹ luôn là người phụ nữ mong muốn những đều tốt đẹp đến với con. Mẹ yêu con bằng cả trái tim và tấm lòng mình. Nuôi nấng con, chăm bẵm con những ngày thơ bé. Mẹ vất vả lắm, vì thế nên con biết ơn mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ vì đã luôn là người sát cánh bên con. Là người phụ nữ con có thể tin tưởng. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Nếu được ước, con sẽ ước mẹ sẽ mãi ở bên con. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ rất nhiều.
----------------------------
P/s: Mình mong sẽ giúp được bạn, viết mấy câu mà khóc rồi nè :<
#Cynthia