Mùa hè đã đến rồi, chắc hẳn đây là mùa được những bạn học sinh vô cùng yêu thích. Mùa hè, những tiếng ve râm ran trên cây tạo thành một bản nhạc sôi sôi động, những cô cạu bé tinh nghịch thì đi tìm những xác ve còn sót lại trên cây để chơi đùa. Các trường học cũng đóng cửa để học sinh được thư giãn, nghỉ ngơi sau kì thi cuối năm đầy cam go, vất vả. Những bài toán hóc búa hay những trang văn nghị luận đã khiến cho học sinh chúng em không ít lần đau đầu. Giờ đây chúng em đã được thoải mái vui chơi, bù cho những ngày đến trường vất vả. Mới đây, mẹ đã thưởng cho em một chuyến Du lịch tại Sầm Sơn hai ngày. Tuy đã đi đến đây nhiều lần nhưng mỗi lần đều là một cảm xúc khác nhau, lần này đặt chân đến đây em lại thấy cảm giác lâng lâng khó tả. Phải nói rằng biển Sầm Sơn thật đẹp! Bầu trời trong lành, không khí thoáng mát. Mây trắng như bông lơ lửng trên bầu trời rộng bao la. Em cùng mẹ và anh trai mua đồ lưu niệm, quần áo, thức ăn.... Buổi chiều, cả gia đình em đi khắp nơi và lưu giữ những tấm ảnh rất đẹp. Những đợt sóng xô vào bờ như đang đuổi bắt nhau, gió cũng thi thoảng đi qua khiến rặng dừa nghiêng ngả sang hai bên. Nhìn ngắm mặt biển, những gánh nặng và áp lực từ kì thì cuối năm cũng giảm bớt đi, trong lòng em lại cảm thấy yên bình. Đến buổi tối, sau khi về khách sạn, cả nhà lại xuống tầng để ăn tối, những món hải sản lần lượt được bưng lên trông rất ngon. Tuy chuyến du lịch chỉ vỏn vẹn hai ngày nhưng đã để lại trong em không ít kỉ niệm.