Qua câu chuyện của hai nhân vật Dế Mèn và Dế Choắt, cho em thấy được khung cảnh tuyệt đẹp ở nơi họ sống. Nhìn xa xăm, hàng cây cổ thụ to lớn đang rung ring cùng gió, nô đùa cùng các bạn chim, bạn khỉ, một khu rừng rậm rạp, um tùm những tán lá xum xuê. Ngước lên bầu trời, ta thấy đàn diều hâu đang bay lượn chập chờn, đại bàng vỗ cánh tung bay lên trời cao, khiến muôn loài nhỏ bé như Dế Mèn sợ sệt. Ngọn gió đưa chúng đi xa, đi đến chân trời mới, một góc bể mới, hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp, tiếng lao xao của gió đang hoà quyện với hương ổi đâu đây, lùa vào mũi của muôn vật. Nhìn thẳng, những con nai vàng ngơ ngác, những chú kiến li ti đang đi kiếm mồi, đặc biệt hơn chúa tể sơn lâm đang nằm ở gốc cây, cho những chú chim sà xuống xỉa răng cho mình, cảm giác như một quý ông sang chảnh. Những chú báo đốm đang đua nhau chạy, chưa biết ai thắng ai thua nhưng chạy với tốc độ bàn thờ, từ chỗ này nhảy sang chỗ kia rất nhanh. Ở dưới mặt nước nơi gần Dế Choắt và Dế Mèn đang sống, những chú cá đang bơi lội, thi nhau ngoi lên lặn xuống cảm giác như một cuộc thi bơi đang diễn ra vậy. Ánh nắng đã dần xuống, lộ ra cái hang nhỏ - ngôi nhà của hai thành viên Dế Mèn và Dế Choắt. Dưới tán lá to che khuất tầm nhìn của vạn vật to lớn như voi, hổ. Xung quanh đều là đất cát của núi rừng, ẩm ướt đôi chút nhưng phù hợp với hoàn cảnh sống của họ, thật là thú vị. Nói chung, cảnh vật xung quanh đây đều rất đẹp, đúng chất thiên nhiên núi rừng hoang dã, làm nên cho cốt truyện thêm lung linh, tuyệt hảo.