Có thể nói trong cuộc đời mỗi người, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất . Tình mẫu tử là tình cảm thương yêu , đùm bọc của người mẹ đối với con cái của mình . Đó là tình cảm đầu đời của mỗi con người, từ khi được sinh ra cho đến khi lớn thì mẹ của ta vẫn luôn luôn đứng ở phía sau , dìu dắt , che chở cho chúng ta mỗi lúc chúng ta gặp khó khăn , hoạn nạn . Là người nuôi nấng, chăm sóc, nâng đỡ chúng ta từ khi sinh ra cho đên lớn lên . Có thể chúng ta không thể quên được câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên " Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con". Ôi !Tình cảm ấy thật cao đẹp, lớn lao . Có thể nói chỉ có mẹ của chúng ta mới có thể bao dung cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh, dù khi chúng ta hư đốn , nghỗ nghịch , coi thường lời nói của mẹ mình. Mẹ cũng là nơi mà chúng ta dựa vào mỗi khi vấp ngã . Mỗi người chúng ta hãy nghĩ thử xem , nếu không có mẹ thì chúng ta sẽ đáng thương và bất hạnh biết nhường nào . Vậy nên những ai đang còn có mẹ bên mình, hãy trân trọng những phút giây quí báu này. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ buồn , mẹ phải rơi nước mắt vì những hành động sai trái của chính bản thân mình .