Không phải ai cũng may mắn có cơ thể lành lặn. Xung quanh chúng ta có rất nhiều em bé không may bị khiếm thị. Các em là những hoàn cảnh bất hạnh mà chúng ta cần yêu thương và trân trọng. Không ai muốn mình khiếm khuyết và khiếm khuyết không phải điều xấu xa. Bởi vậy, chúng ta không được phép coi thường hay phỉ báng những tâm hồn mong manh đó. Các em nhỏ khiếm thị không có cơ hội được nhìn thấy thế giới này. Đó là một điều đáng buồn và thiệt thòi. Thấu hiểu điều đó, chúng ta hãy dùng trái tim yêu thương và tấm lòng nhân ái để đối xử với các em. Nhờ vậy, các em sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Đó cũng sẽ là động lực thúc đẩy xã hội ngày càng văn minh, nhân ái.