Quê hương em dài và rộng lớn được bao quanh những con đường ngoằn nghèo. Quê hương em có một đặc trưng rất riêng mà ít nơi có đó là truyền thống mến khách. Những con người ở đây rất thân thiện, họ đón tiếp nhũng vị khách một cách nồng nhiệt. Còn có những phong tục khác nữa. Hằng năm, cứ đến mùa nhãn nồng là mọi người tấp nập về đây. Cứ như vậy, quê em như trở thành một ngôi nhà thứ hai của họ vậy. Không những vậy, những con người xa quê rất giàu tình yêu thương quê hương giờ đây cũng đang nhớ về quê mình. Mặc dù chỉ ít ỏi như vậy thôi nhưng em cũng cảm nhận được những tình cảm mọi người dành cho quê hương
Đây là bài mik tự lm
Giới thiệu nên vậy thui nha