Ích kỉ , nhỏ nhen là 1 lối sống phổ biến nhất hiện nay . Như trong bài hát "Một đời người , một rừng cây " của nhạc sĩ Trần Long Ẩn có câu "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng , gian khổ sẽ giành phần ai " . Câu hát chỉ là 1 lời nói thoáng qua nhưng có í nghĩa rất đậm sâu . Câu nói ấy như một lời nhắc nhở chúng ta phải biết sống sẻ chia ; quan tâm ; nhường nhịn người khác . Vì chúng ta cứ thử nghĩa mà xem , một người sống ích kỉ sẽ lây cho cả cộng đồng , cả cộng đồng sẽ gây cho cả đất nước . Lúc đó con người Việt Nam chúng ta sẽ chở nên lạnh nhạt , vô tâm hay sống nhỏ nhen , chỉ nghĩ cho bản thân . Nhiều người chỉ thích lo cho mình , không mảy may quan tâm đến người khác ; hay chỉ đùn đẩy việc nặng cho người khác còn mình làm việc nhẹ như lớp trưởng , lớp phó cậy mình là chức lớn nên bắt người khác phải làm theo , bắt người ta làm việc nặng . Còn mình thì làm việc nhẹ nhàng gấp trăm lần . Đúng như Danh ca Hellen Keller đã từng nói :"Người ích kỉ không có thời gian quan tâm người khác , nhưng họ có thời gian quan tâm chính bản thân mình " . Nếu chúng ta sống biết yêu thương , sẻ chia , quan tâm người khác , thì chúng ta sẽ được tôn trọng và tin yêu . Hãy vì 1 xã hội văn minh và tốt đẹp .
(_CHÚC CẬU HỌC TỐT NHÓ_)