mở đoạn: trong năm học vừa qua khi học ở Trường THCS.... em cảm nhận được những bài học quý giá không chỉ từ kiến thức mà còn về tình cảm mà ngôi nhà thứ hai này mang đến cho em, như một người cha người mẹ đã tận tụy chăm sóc và dạy dỗ em rất nhiều
thân đoạn: Thầy cô rất yêu thương chúng em. Cô giáo chủ nhiệm... lớp em luôn quan tâm từng thứ nhỏ nhặt của các bạn trong lớp. Nào là việc quàng khăn đỏ, việc xếp xe, việc dọn vệ sinh lớp học, về những bài kiểm tra của chúng em. Chúng em cảm thấy rất ấm áp. Còn những đứa bạn của em nữa, chúng nó rất nghịch ngợm nhưng những lúc khó khăn, vui buồn hay ốm đau, hoặc có những bài tập khó, các bạn ấy luôn nhiệt tình hỏi han, chia sẻ và động viên,chúc mừng hoặc giảng bài cho nhau mà không kiêu ngạo gì cả .
kết đoạn: Nhờ có sự giúp đỡ từ thầy cô và bạn bè, mà em đã trưởng thành hơn, biết được nhiều điều quý giá. Thật sự cảm ơn ngôi trường mến yêu rất nhiều!