TL:
Nhân dân ta từ xưa tới nay đã có lòng yêu nước chân chính , nồng nàn , to lớn. Tuy đất nước đã phát triển nhưng tinh thần yêu nước ấy vẫn được giữ vững và tiếp tục phát huy. Mỗi người cần phải rèn luyện , tu dưỡng đạo đức, nuôi dưỡng cho mình 1 ước mơ, hoài bão sống đúng đắn. Bản thân mình là học sinh ,cần thực hiện và hoàn thành tốt công việc trong học tập,.... Mỗi người đều có cách riêng để thẻ hiện lòng yêu nước. Như có người lưa chọn cống hiến bằng tri thức , còn có người bảo vệ văn hóa dân tộc,.... Mặc dù vậy, còn 1 số giới trẻ còn chưa có tinh thần yêu nước. Biểu hiện như: nói xấu, chửi tục nền văn hóa dân tộc , có lối sống chưa đúng đắn ; tích cực, học hành lớt phớt ; chểnh mảng,.... Nhưng không hẳn vậy, đó chỉ là một phần nhỏ trong giới trả mà thôi ! Lòng yêu nước được dân tộc ta nuôi dưỡng từ đời này qua đời khác, cho dù có biến đổi nhưng không bao giờ mất đi. Những thanh niên ấy sớm muộn gì cũng sẽ nhận thức được về vai trò và nghĩa vụ của mình và sẽ tìm được ra lối đi đúng đắn. Và trong tương lai, chắc chắn họ sẽ còn làm được nhiều hơn nữa. Lòng yêu nước truyền thống của cha ông sẽ được phát huy, lòng yêu nước đó cũng sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy thanh niên Việt Nam đạt được những thành tích cao , thực hiện thắng lợi sự nghiệp, đem lại vinh quang cho Tổ quốc