Là con người hà tiện chi những cái ôm. Đơn giản chỉ là những cái ôm xã giao, những cái ôm thay cho lời chào hỏi, những cái ôm thay cho lời an ủi. Những cái ôm giúp cho chúng ta trở nên gần với nhau hơn, làm cho cuộc sống này trở nên ấm áp hơn, xua tan đi những bộn bề cuộc sống. Những cái ôm làm con người ta vượt qua rào cản xa cách mà mooic hcusng ta tự tạo nên cho chính mình. Giữa những dòng người hối hả, ta chợt nhìn thấy hình ảnh một cái ôm xuất hiện, đó là cái ôm gữa cuộc sống vất vả và bon chen. Những cái ôm và một câu nói '' Không sao đâu mà '' sẽ giúp con người ta mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu. Những cái ôm là động lực, là hi vọng, là mong chờ. Vậy sao chúng ta phải hà tiện chi những cái ôm, mà không một lần mở rộng vòng tay, cho cuộc sống này đầy hi vọng ?