Cây phượng có nhiều bộ phận nhưng em lại ấn tượng hơn cả với thân cây. Thân phượng không khổng lồ, kì vĩ như si hay sần sùi như muôn ngàn cây gõ. Thân phượng vừa đủ một ngươi ôm. Thân phẳng và có màu nâu cánh gián. Thân thường khẳng khiu và cao chừng ba mét với cây lớn, trưởng thành. Từ thân, phượng tỏa ra cành bao la, rộng lớn. Trên mấu ở thân, ta cảm tưởng như đôi mắt của phượng đang dõi theo đám học trò tinh nghịch. Vuốt thân phượng, tay ta sẽ thấy ngay lớp bụi thân màu nâu và làm lộ một lớp da xanh. Lớp da xanh do ai đó tinh nghịch vẽ bậy hoặc do miết quá mạnh làm cây tổn thương. Thân có khi thẳng, có khi cong. Nhưng dường như độ cong của thân phượng cũng rất ít. Thân như người hùng chống đỡ tất cả để phượng rực rỡ, vươn mình. Có thân cứng cáp, mạnh mẽ chở che, phượng vươn cành bao la và xinh đẹp vô ngần. Vẻ đẹp bình dị của thân phượng làm ta nghĩ ngay đến cái đẹp của người thanh sạch, hiên ngang và làm đẹp cuộc đời để càng thêm yêu quý, thêm trân trọng phượng.