150 chữ thì hơi ngắn thì phải =_=. Tặng thêm 100 chữ nữa vậy ( 10-15 dòng trên máy tính )( Cơ bản là cũng hơi đủ , còn thiếu nhưng nhiều chữ quá cắt bớt )
Ngôn ngữ Việt Nam là tiếng mẹ đẻ, tiếng nói đáng tự hào của chúng ta. Vậy mà , ngày nay vẫn còn một số bạn chưa hiểu hết được ý nghĩa của ngôn ngữ đẹp đẽ, trong sáng này mà sử dụng sai cách. Các bạn ấy lạm dụng tiếng nước ngoài trên các trang mạng xã hội , họ nghĩ việc làm ấy chẳng có gì là sai trái cả vì chúng làm cho cuộc giao tiếp trở nên thú vị hơn, việc truyền đạt thông tin cũng nhanh lẹ hơn. Nhưng họ đâu biết rằng, chính sự lạm dụng một cách vô bổ, vô ý thức ấy đã vô tình làm mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt, làm cho nét giá trị văn hóa dân tộc bị méo mó . Nguyên nhân là do đâu ? Chính là do việc giám sát, quản lí thiếu chặt chẽ của cha mẹ, buông thả đi tìm , chạy đua với những đồng tiền mà thả lỏng con mình . Cho chúng tự do đi bộ trên internet, facbook,...- những ngành công nghệ thông tin phát triển để rồi không kiểm soat được bản thân mình. Trẻ nhỏ thường không thể hoặc không đủ chín chắn để nhìn nhận sự việc một cách chính xác , khách quan nhất; đua theo những trò lạ mắt, theo lối đi ngược lại chuẩn mực đạo đức xã hội từ trào lưu. Do đó cần giám sát trẻ em chặt chẽ hơn. Kiểm tra kĩ lưỡng các sản phẩm âm nhạc, thông tin để tránh việc lệch lạc văn hóa ngôn ngữ . Cha mẹ , nhà trường cần có những biện pháp hợp lí ngăn chặn những hành vi sử dụng ngôn ngữ chưa chuẩn mực.Đồng thời , mỗi học sinh cần tự rèn cho mình ý thức giữ gìn và phát triển ngôn ngữ Tiếng Việt- bản sắc dân tộc.