Bài Làm :
Trong cuộc sống của chúng ta, thứ tình cảm thiêng liêng và đáng quý nhất chính là tình mẫu tử, một thứ không thể thiếu trong cuộc đoừ mỗi con người. Tình mẫu tử là sự yêu thương, hi sinh, chở che và bao dung của người mẹ đối với con. Là mẹ yêu thương con, con kính trọng, hiếu thuận với mẹ. Những bà mẹ tảo tần, lặn lội sương gió, yêu thương, che chở và hy sinh cả cuộc đời mình vì con cái hay những người con hiếu thảo, chăm sóc, bảo vệ mẹ già. Vậy đó là hành động minh chứng cho tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp và đáng trân trọng. Ngay từ khi ta được sinh ra thì người mẹ đã cho chúng ta cảm nhận được tình mẫu tử vô cùng ấm áp ấy. Vai trò của tình mẫu tử thật to lớn, giúp ta chắp cánh cho ước mơ bay xa, giúp chúng ta có động lực tiến lên, và là hình ảnh thiêng liêng của người mẹ mỗi khi ta thầm nhớ. Cuộc đời con hạnh phúc vì có mẹ. Để rồi một mai đây mẹ già yếu, khi lưng mẹ còng, khi tóc mẹ bạc, sau lưng mẹ là con mãi mãi giữ vững, tiếp sức mẹ đi. Đó đều là hành động minh chứng cho tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp và đáng trân trọng. Mẹ là người sẵn sàng che chở, bảo vệ con trước những nắng mưa, tảo tần. Mẹ là người sẵn sàng hy sinh vì con của mình để ban cho con những điều tốt đẹp nhất. Hãy luôn trân trọng và nhớ đến tình cảm đáng quý ấy, những công lao mà người mẹ đã làm ra cho ta đươc như bây giờ !