“Nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương…”Tình yêu thương không chỉ ở lời nói mà còn phải được thể hiện qua hành động cụ thể.Ở ngoài kia có nhiều mảnh đời bất hạnh,nghèo khổ đói kém,họ cần lắm những san sẻ dù chỉ là nhỏ nhặt như 5 nghìn,1 ổ bánh mì,hộp xôi,..tuy nhỏ như thế mà người nhận được sự giúp đỡ của bạn lại cảm thấy ấm áp,to lớn đến nhường nào vì bạn đã cho họ biết thế giới này còn tràn đầy những hi vọng,vẫn còn những người để ý đến họ,họ sẽ không cảm thấy dằn vặt cô đơn nữa...
Bạn thấy đấy ,hành động nhỏ thế thôi nhưng cũng đã an ủi đc 1 phần cho họ,giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống đầy chông gai thách thức ngoài kia.