Chào các bạn! Tôi chính là Dế Mèn đây. Hàng xóm của tôi là Dế Choắt. Một hôm nọ, tôi ngỏ ý với Dế Choắt muốn trêu chị Cốc nhưng Dế Choắt lại từ chối. Vì vậy, tôi đã nói những lời khinh bỉ, coi thường gã. Lúc đó gã lên cơn hen nên rầu rĩ bước vào nhà. Còn tôi thì bắt đầu trò chơi khăm của mình. Tôi lớn tiếng nói : " Cái cò cái vạc cái nông, Ba con cùng béo vặt lông con nào, Vặt lông con cốc cho tao, Tao nấu tao nướng tao xào tao ăn ". Chị Cốc nghe vậy liền giật mình rồi dần định thần lại. Tôi vì sợ hãi nên đã chui tọt vào hang. Còn Dế Choắt vì đào hang nông nên đã bị Chị Cốc nhìn thấy, chị liền mổ từng nhát xuống người Dế Choắt. Chị Cốc sau khi trút giận xong, tôi mới dám mon men bò lên. Nhưng không kịp nữa rồi, Dế Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Lúc ấy, tôi mới vỡ lẽ, thì ra tôi chính là kẻ gây nên cái chết không đáng có này