Khi các thầy cô giáo còn đang giảng bài trên lớp thì 3 tiếng trống Tùng ... tùng ... tùng báo hiệu giờ ra chơi đã đến . Chúng em chào cô rồi ùa ra sân trường như đàn ông vỡ tổ làm cả sân trường náo nhiệt hẳn lên . Bên trái , phía khu hiệu bộ , từng tốp các bạn học sinh chơi đá cầu , nhảy dây với những tiếng đếm một , hai , ba , ... và những tiếng hò reo cổ vũ . Phía đối diện là rất nhiều bạn nữ ngồi quây quần bên nhau đọc sách , truyện cho nhau nghe . Còn giữa sân trường là tập thể các anh chị đang chơi bịt mắt bắt dê rất sôi động . Nhưng nó không kéo dài được lâu thì bác bảo vệ lại đánh trống kết thúc giờ ra chơi , báo hiệu cho chúng em hãy quay lại với nhũng buổi học thú vị .