Qua văn bản trên với quan niệm sống của nhân vật được kể trong văn bản trên: “Mình không giàu có bằng ai nhưng cứ cho đi bất cứ khi nào trong khả năng của mình. Vì thực sự cho đi giúp cuộc sống nhân văn hơn và mình hạnh phúc hơn.” đã cho ta thấy rõ một quan niệm sống vô cùng đúng đắn của tiến sĩ Nguyễn Bá Hải. Với quan niệm sống trên đã cho ta hiểu được một điều rằng ở đời tuy mình không giàu bằng bất kì ai nhưng khi ta cho đi bằng chính khả năng mình làm được chính là điều cần thiết và ý nghĩa trong cuộc sống nhân văn hơn và mình hạnh phúc hơn. Chỉ có sống để chia sẻ , cho đi và nhận lại mới làm cho cuộc sống chúng ta thêm hạnh phúc, có được sự yêu thương , giúp đỡ từ mọi người . Ngược lại nếu cứ sống cho riêng mình , khi ông chia sẻ với mọi người xung quanh sớm muộn gì cũng không hòa đồng được với xã hội, bị mọi người xa lánh,.. Qua đây, mỗi chúng ta hãy sống một cách hòa đồng, luôn chia sẻ với mọi người bằng những gì ta có thể làm được để giúp cho cuộc sống nhân văn hơn.
xin câu trả lời hay nhất cho nhóm nha bạn :3