*Bạn tham khảo nha*
Những bạn học sinh có vẻ rất thích ngày khai giảng, vì ngày này rất đặc biệt, nó tổ chức nhằm mừng lễ khai trường, đón những học sinh quay lại trường học sau bao năm xa cách.
Tôi là một trong số học sinh đầu tiên bước vào trường trung học cơ sở này. Ngôi trường này xây dựng rất lâu, nên đã mặc lên những chiếc áo màu nâu đất, trông rất cũ kĩ. Bước vào những bước đầu tiên, những cơn gió thoang thoảng kết hợp với cây cối tạo nên một khung cảnh lãng mạng, ềm đềm cùng nắng. Học sinh vẫn cứ đùa giỡn trước khi những buổi học đầu tiên bắt đầu. Thầy cô cũng đã chuẩn bị giáo án dạy học, cùng với những nét chữ viết nắn nót trong giáo án.
Thoáng qua, dòng thời gian trôi đi. Không khí lại náo nhiệt sau giờ học căng thẳng. Những học trò tạm biệt thầy cô bước khỏi cánh cổng trường. Buổi học đầu tiên kết thúc với những bài giảng thú vị. Trường THCS Nguyễn Hiền (thay tên trường mình vào nha) đã mang lại những không khí êm dịu hòa quyệt với những lời giảng bài của thầy, cô, mang lại cho tôi những khoảng khắc đẹp được sống lại bên học trò.
in đậm: phó từ