Qua tác phẩm "Buổi học cuối cùng" của An-phông-xơ Đô-đê, em thấy được sự nghiêm khắc, cần mẫn của thầy Ha-men. Thầy đã gắn bó với mái trường được 40 năm, dành trọn tâm huyết của mình cho nghề nhà giáo, với mong ước tìm người tài dẹp giặc cho đất nước. Thầy dành cả cuộc đời của mình dạy tiếng Pháp cho những đứa học trò nhỏ-những mầm non tươi xanh. Và một ngày, thầy nhận được lệnh rằng từ nay chỉ được dạy tiếng Đức ở Lo-ren. Lòng thầy đau xót, quặn lại vì thầy là người yêu quê hương mãnh liệt, sẵn sàng hi sinh vì đất nước. Và trong buổi học cuối cùng của cậu bé Phrăng, người thầy tâm huyết với nghề đã chỉ ra sai lầm lớn nhất của người Pháp, cũng như là người các nước khác, đó chính là hoãn công việc đến ngày hôm sau. Trong buổi học đó, thầy như muốn truyền hết mọi kiến thức uyên bác của mình cho lũ học trò thơ ngây. Đồng hồ đã điểm 12 giờ, thầy bảo bọn học trò đi đi. Thầy ở lại, viết "NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM" thật to. Thầy thật dũng cảm, thầy như một ngọn lửa đầy quyết tâm chống lại quân thù. Qua nhân vật thầy Ha-men, em thấy phẩm chất quý giá của người thầy giáo đáng kính, luôn tận tình với tụi học trò và luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước của thầy.
-Cho mình 5 sao+1 cảm ơn+1 câu trả lời hay nhất nha^^.
-Phó từ: đã
-Phép so sánh: thầy như một ngọn lửa đầy quyết tâm chống lại quân thù