Con người đánh mất những điều quý giá khi ngủ quá mức cần thiết. Khi ngủ là khi tả nghỉ ngơi. Nhưng nếu quá mức cần thiết, thì sự ngủ ấy trở thành mất thời gian, lười biếng. Cái quý giá ta đánh mất khi ngủ quá nhiều chính là không có cơ hội rèn luyện mình. Ta sẽ không có cơ hội học tập, trau dồi tri thức cho bản thân. Đồng thời, cơ thể của ta cũng sẽ trở nên mệt mỏi, ì ạch. Quá mức ấy làm ta dễ rơi vào mông lung. Khi mà bạn bè quanh ta đều đang học tập, đều đang thay đổi thì ta vẫn chìm trong giấc mơ, giấc mơ vô định về tương lai. Nếu không tỉnh dậy, không học tập, không làm việc, con người mãi mãi sẽ không biết mình cần làm gì, năng lực của mình đến đâu.