Nhân dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước , đó là 1 truyền thống vô cùng quý báu và thiêng liêng của dân tộc ta. Lời nhận định này là hoàn toàn có cơ sở và nó đã được chứng minh qua hàng nghìn thế kỉ, qua những cuộc chiến tranh khốc liệt. Tình thần yêu nước mạnh mẽ ,sôi sục và chảy bỏng trong tim của bất kì người con đất Việt nào, chỉ trực chờ dịp là ngọn lửa đẩy lại bùng lên một cách mạnh mẽ và mãnh liệt nhất. Trải qua hàng nghìn năm kháng chiến ,từ những ngày đầu cho đến sau này .Lịch sử đã ghi công biết bao vị anh hùng , tướng tài như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi ,Quang Trung ,... Và cho đến thời kì chiến tranh với Mỹ , với Pháp - những cường quốc của thế giới thì tinh thần đó cũng chưa bao giờ bị dập tắt , chưa bao giờ dù chỉ 1 lần. Bất cứ ai , ở đâu , làm gì cũng đều có chung 1 chí hướng giành lại độc lập cho đất nước. Từ già đến trẻ , từ miền ngược đến miền xuôi ,từ những công chức địa phương đến những chiến sĩ ở ngoài mặt trận chiến đấu. Mỗi người 1 việc , người hăng hái thi đua lao động, tăng gia sản xuất đến việc nhịn đói nhường gạo cho bộ đội , săn sóc bộ đội như con đẻ . Những người lính đã ra đi, gác lại đằng sau bao giấc mơ còn dang dở, bao mộng ước ấp ủ để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Họ ra đi với một tinh thần, ý chí bất diệt " Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Biêt bao nhiêu những người chiến sĩ đã anh dũng hi sinh, không ngại thân mình để bảo vệ từng tấc đất của chủ quyền thiêng liêng. Và bây giờ , khi thời kì chiến tranh máu lửa đã qua đi thì chúng ta lại thể hiện tinh thần yêu nước đó qua việc hướng về con đường chính trị xã hội , kiến thiết đất nước . Tất cả đều hướng về đất nước Việt Nam yêu dấu !
* Lưu ý : Tô đậm + gạch chân = trạng ngữ